1. Chúa
Giê-su cho anh mù sáng mắt nhưng điều lớn lao là anh được sáng lòng, vui mừng
biết mấy anh nhìn thấy và đã tin vào Chúa. Đời lắm khi ta làm cho mình mù vì
không thấy được bao điều thực tế về bản thân, không nhận sự thật và không muốn
nghe ai.
ĐK. Xin
Chúa phá tan bóng tối trong con. Xin giúp cho con biết khiêm nhường sám hối đừng
sống buông trôi. Xin cho con đừng cố chấp, đừng tự ái nhỏ mọn giả hình để đón
nhận ánh sáng lòng mến tin.
2. Chúa
Giê-su ban cho đời ánh sáng nhưng rồi tối tăm che lấp nhiều tâm hồn, do đầy tự
mãn, do đời sống còn biết bao hờn oán. Đời lắm khi ta làm nên ngục tù, làm nên
tối mù cho người xung quanh, vì đắm mê theo đà dục vọng mà không sống thanh
cao.
3. Ước
mong sao con luôn nhận thấy Chúa trong đời sống con trong tất cả mọi người,
trong mọi biến cố, trong buồn vui và cả khi mờ tối. Nguyện ước con luôn hồn
nhiên thật lòng và luôn vững mạnh trước mọi thử thách, lòng vững tin sống đời
hiền lành và trong sáng an vui.