TRÊN ĐỈNH TABOR - Hồng Trần & Phạm Đình Đài

ĐK. Mặt Người sáng láng hơn mặt trời. Áo Người mặc tuyết trắng vinh quang. Ngợi mừng Chúa biến hình trên núi. Đây chính Ngài là con Đấng Tối Cao.
1. "Này là Con Ta yêu dấu các ngươi hãy nghe lời Người". Thập tự đưa tới hiển vinh Con Thiên Chúa là Vua chí nhân.
2. Người tỏ oai phong thần tính hé cho thế nhân được tường. Người là chính Đấng phải đến muôn dân nước hằng luôn ngóng trông.
3. Người là Chiên Thánh hằng sống Chúa Cha yêu thương ngàn trùng. Người là sự sống Thần Linh ban cho hết mọi người kiếm tìm.