Menu


THÁNH VỊNH 79 (CN27TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Vườn nho của Chúa chính là nhà Is-ra-el.
1. Này gốc nho Ngài bứng đưa về từ đất Ai Cập. Chúa đuổi hết mọi dân để mà trồng lên Ngài cho nhánh mọc vươn xa. Vươn tới đại dương chốn xa vời những chồi non cho mọc đến tận sông dài.
2. Vạn lạy Ngài là Chúa thiên binh xin hãy quay về. Chúa từ chốn trời cao cúi nhìn xuống vườn nho cũ Ngài chăm nom. Xin giữ gìn cây Chúa đã trồng những chồi non được Ngài ban sức mạnh.
3. Vậy mà nay Ngài nỡ đang tâm bỏ hết lũy thành. Khách lui tới tự do hái và bẻ gãy bao muông thú gặm tan hoang. Lũ heo rừng xô phá tan tành khác gì chốn hoang còn đâu người đoái hoài.
4. Nguyện chẳng còn xa Chúa khi nào, xin Chúa thương ban cho được sống để con tán tụng Danh Thánh đoàn con dân Chúa phục hồi cho. Xin chiếu tỏa Nhan Thánh rạng ngời đến cùng chúng con và thương cứu độ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleiluia.