ĐK: Nào về đây tôn vinh Nữ Vương Mân Côi cùng triều thần thánh ca khen danh Mẹ vinh sáng. Mẹ đã được Chúa chúc phúc đến muôn muôn đời. Hỡi nhân trần hoà lời chúc danh Mẹ hiển vinh.
1. Tiến bước vào cung điện hợp tiếng ca mừng. Chúc khen Mẹ đầy hồng ân Chúa Trời ban xuống. Là Nữ Vương sáng láng trên trời cao. Là Trạng Sư xin thương xem phù hộ chúng con.
2. Khắp muôn người ca tụng Mẹ Chúa thiên đàng. Khấn xin Mẹ dìu đoàn con qua ngàn nguy khốn. Hiệp cùng Mẹ tấu khúc ca tạ ơn. Ngợi khen Chúa Đấng Chí Thánh ngàn đời hiển vinh.
3. Trước thánh nhan dâng Mẹ Tràng Chuỗi Mân Côi. Kinh Kính Mừng ngọt bờ môi vẫn còn vang mãi. Này đoàn con vững bước trong niềm tin. Mẹ ủi an qua gian nan về nơi phúc vinh.
Imprimatur: 15-9-2023, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
