Tên bài
|
Tác giả
|
Câu đầu
|
Huy Hoàng
|
Lạy Chúa, tình thương Chúa con mãi ca tụng đến muôn đời.
|
|
Kim Long
|
Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời.
|
|
Minh Tâm
|
Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
|
|
Cát Minh
|
Hôm nay Đấng Cứu độ chúng ta đã ra đời. Người là Đức Kitô Người là
|
|
Huy Hoàng
|
Hôm nay Đấng Cứu Độ đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô
|
|
Kim Long
|
Hôm nay Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô
|
|
Nguyễn Duy
|
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Kitô
|
|
Nguyễn Văn Hoà
|
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đấng Kitô
|
|
Thái Nguyên
|
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho nhân loại. Ngài là Đức Kitô
|
|
Huy Hoàng
|
Hôm nay ánh sáng đã chiếu toả trên chúng ta và Chúa đã giáng sinh cho
|
|
Kim Long
|
Hôm nay ánh sáng chiếu toả trên chúng ta, vì Chúa đã giáng sinh cho
|
|
Nguyễn Duy
|
Hôm nay Sự Sáng đã rạng soi toả chiếu khắp gần xa, và Chúa giáng
|
|
Thái Nguyên
|
Hôm nay sự sáng đã chiếu dọi chúng ta. Và Chúa đã giáng sinh cho
|
|
Huy Hoàng
|
Muôn dân trên khắp địa cầu dã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta
|
|
Kim Long
|
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta
|
|
Nguyễn Duy
|
Toàn cõi đất này, cõi đất này đã nhìn thấy Ơn cứu độ Ơn cứu độ của Chúa
|
|
Thái Nguyên
|
Mọi dân nước khắp cùng trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa
|