Tên bài
|
Tác giả
|
Câu đầu
|
Nguyễn Duy
|
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con. Bước theo Ngài, nhận lãnh sứ
|
|
Anh Tuấn
|
Lạy Chúa! Lạy Chúa! Lòng Chúa nhân từ vô biên. Xin nghe lời chúng
|
|
Giang Ân
|
Cha đã gọi con khi con còn trong lòng Mẹ. Cha đã đặt tên con khi con
|
|
![]() |
Việt Khôi
|
Không phải con đã chọn Chúa nhưng chính Chúa chọn con. Ngài đã
|
![]() |
Việt Khôi
|
Không phải con đã chọn Chúa nhưng chính Chúa chọn con. Ngài đã
|
Ân Đức
|
Có một điều con hằng ước mơ. Hằng ước mơ, là được ở trong nhà Chúa
|
|
Kim Long
|
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất của lòng trí con
|
|
Văn Chi
|
Thần nhạc dìu con lên hồn lâng lâng với bao niềm hy vọng đẹp ngời
|
|
Dương Quảng
|
Giêsu Ngài là Đấng con hằng tôn thờ. Giêsu Ngài là Chúa của cuộc
|
|
H.K. Tốt - M.T. Mạnh
|
Dâng lên Cha (i-a) tấm bánh. Dâng lên Cha (i-a) rượu lành. Dâng lên
|
|
H.K. Tốt - H. Vình
|
Dâng lên Cha nguyện dâng lên Cha nguyện dâng lên Cha (à á a). Dâng
|
|
La Thập Tự
|
Hôm nay con dâng kinh nguyện này, để cầu cho các linh mục của Chúa
|
|
Giang Ân
|
Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn, tiến vào
|
|
Giang Ân
|
Một lần con đoan hứa là từ đây con đã trao dâng Ngài, trọn tình yêu con
|
|
Dương Quảng
|
Ngài gọi tên con, khi đời con yếu đuối mỏng giòn. Ngài gọi tên con
|
|
Kim Đường
|
Kìa vui thay ngọt ngào lắm thay, tình anh em sống vui một nhà. Tựa như
|
|
Ân Đức
|
Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, bài ca dâng hiến của Đấng chịu đóng đinh
|
|
Thanh Yên
|
Chỉ vì yêu con nên Chúa gọi con, chỉ vì yêu con nên Chúa chọn con dẫu
|
|
Dương Quảng
|
Hôm nay cộng đoàn mừng vui và hát lên bài ca cảm tạ. Cảm tạ muôn ơn
|
|
Giang Ân
|
Của lễ tiến dâng lên Ngài chính là cuộc đời nhân thế, trọn thân xác tâm
|
|
Trông Cậy
|
Tình yêu Thiên Chúa thắm thiết dường bao, là tình yêu Chúa yêu con
|
|
Kim Long
|
Từ ngàn xưa Cha đã yêu con Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây
|
|
Giang Ân
|
Từng bước con đi là con chết đi cho cuộc đời. Từng bước con đi là con
|
|
Văn Chi
|
Từng bước con đi lên hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng Chúa ơi. Nghe
|
|
Văn Chi
|
Đường đi lên nhà Chúa Chúa ơi cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu ngất
|
|
Kim Đường
|
Xin lấp đầy trái tim con Chúa ơi bằng tình yêu của Ngài. Như dòng suối
|