Menu


DIỄM CA HỠI BẠN HIỀN – Văn Chi

ĐK: (Từ Li-ba-nô) Hỡi bạn hiền hãy đứng lên từ Li-ba-nô bạn hiền hãy đến hãy đến cùng ta. 
(Này bạn lòng ta hỡi) Hỡi bạn lòng nào hãy đứng lên hãy đứng lên hỡi bạn hiền của lòng ta. 
1. Lạy Chúa có Chúa là hy vọng của con từ ngày thơ ấu. 
Chúa giữ gìn như chim phượng hoàng giương đôi cánh ủ ấp người. 
2. Lạy Chúa kiếp sống này dâng Ngài thầm mơ từ hồi niên thiếu. 
Chúa dắt dìu như thân gà mẹ ủ con dưới cánh của Ngài. 
***  Imprimatur: 16.02.1996 - TGP. Sydney, Australia.