Đáp Ca
1. Thánh vịnh 22 (1-3a.3b-4.5.6)
Đáp: (c. 1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2. Thánh vịnh 24 (6 & 7c.17-18.20-21)
Đáp: (c. 1b) Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
(hoặc) Đáp: (c. 3a)
Lạy Chúa, chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hồ.
3. Thánh vịnh 26 (1.4.7-8a.8b-9abc.13-14)
Đáp: (c. 1a) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.
(hoặc) Đáp: (c. 13)
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
4. Thánh vịnh 41 (2.3.5bcd); 42 (3.4.5)
Đáp: (Tv 41,3a)
Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống.
5. Thánh vịnh 62 (2.3-4.5-6.8-9)
Đáp: (x. c. 2)
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.
6. Thánh vịnh 102 (8 & 10.13-14.15-16.17-18a)
Đáp: (c. 8a) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
(hoặc) Đáp: (Tv 36,39a)
Chính nhân được Chúa thương cứu độ.
7. Thánh vịnh 114 (5-6); 115 (10-11.15-16)
Đáp: (Tv 114,9)
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
(hoặc) Đáp: Ha-lê-lui-a.
8. Thánh vịnh 121 (1-2.4-5.6-7.8-9)
Đáp: (c. 1)
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!
(hoặc) Đáp: (x. c. 1)
Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.
9. Thánh vịnh 129 (1-2.3-4.5-6a.6b-8)
Đáp: (c. 1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.
(hoặc) Đáp: (c. 5)
Mong đợi Chúa tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người.
10. Thánh vịnh 142 (1-2.5-6.7ab & 8ab.10)
Đáp: (c. 1a) Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện.
An táng trẻ em
🔹Đã lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy
1. Thánh vịnh 22 (1-3a.3b-4.5.6)
Đáp: (c. 1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2. Thánh vịnh 24 (6 & 7c.17-18.20-21)
Đáp: (c. 1b) Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
3. Thánh vịnh 41 (2.3.5bcd); 42 (3.4.5)
Đáp: (Tv 41,3a)
Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống.
4. Thánh vịnh 148 (1-2.11-12.13-14a.14bc)
Đáp: (c.13a) Nào ca tụng thánh danh Chúa đi!
(hoặc) Đáp: Ha-lê-lui-a.
🔹Chưa lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy
Thánh vịnh 24 (3-5ab.6 và 7c.17 và 20)
Đáp: (c. 1b) Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
(hoặc) Đáp: (c. 3a)
Lạy Chúa, chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hồ.
Tài liệu tham chiếu:
• Ordo Lectionum Missae, editio typica altera (1981).
• Sách Bài Đọc trong Thánh Lễ, quyển 3, bản dịch CGKPV (2019).