CỦA LỄ TIẾN DÂNG 2 – Phúc Tâm

ĐK: Chúa ơi! Con biết dâng gì đây lạy Chúa làm của lễ tiến dâng lên Ngài. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và cầu khấn Danh Thánh Chúa muôn đời mãi luôn đáng tôn vinh. 
1. Lời lẽ đơn mọn, tiếng hát khúc ca vụng về, nào con có gì để dâng tiến Ngài. Phận con trắng tay chỉ có lễ dâng thanh tịnh, này bánh với rượu con dâng tiến Ngài. 
2. Con biết lấy chi đền đáp biết bao ơn lành Ngài đã tuôn tràn đời con tháng ngày. Quá khứ đã qua, hôm nay với đây mai ngày, từng bước chân con Ngài luôn giữ gìn. 
3. Giờ đây tái hiện Hy Lễ cứu độ năm nào, đoàn con tưởng niệm Chúa đã khổ nạn. Và cùng hợp mừng Chúa đã sống lại khải hoàn, nguồn ơn cứu độ tràn lan thế gian. 
4. Của lễ tiến dâng xin Chúa đoái xem vui nhận, và thương ban lại nuôi dưỡng chúng con. Tấm bánh nhỏ này trở nên bánh thiêng vĩnh tồn, và chén rượu trở nên chén cứu độ. 
Imprimatur: 21-7-2026, +Gm. Giuse Châu Ngọc Tri, GP. Lạng Sơn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay