1. Nơi hoang vu, Thiên Chúa kêu mời. Nơi xa xăm, tiếng kêu vang khắp trời. Lòng thao thức, ôi tiếng kêu vọng ngân. Hồn băn khoăn, liệu con đây sẵn sàng? Làm nhân chứng tình yêu Thiên Chúa cao vời. Vậy con xin vâng, dù cho con đây thân phận yếu đuối (thân con mang biết bao bất toàn).
ĐK: Nguyện cậy trông vào Chúa (vào Chúa thôi, vào Chúa thôi). Nguồn tình yêu bừng cháy (và đắm say, ai có hay). Ôi tấm thân con người vương biết bao lỗi tội nhưng Chúa luôn kêu mời. Vậy từ đây chỉ có (mình Chúa thôi, mình Chúa thôi). Dù cho thân phận con (đầy nhớp nhơ và bất toàn). Chúa sẽ không chê dù con yếu đuối, nhưng vẫn luôn kêu gọi con mãi thôi.
2. Trong tin yêu, Thiên Chúa kêu mời. Sai con đi dẫu tim con hững hờ. Lạy Thiên Chúa, sao Chúa thương gọi con? Gọi con theo một tình yêu thắm màu. Tình yêu đó là trao đi chính thân mình. Dù ai khinh chê, dù cho đau thương bao người kết án (bao đau thương vẫn bước theo Ngài).
3. Xin cho con luôn biết chấp nhận. Thân con mang biết bao nhiêu bất toàn. Cầu ơn Chúa ban xuống tâm hồn con. Dìu con đi vượt qua bao khó nhọc. Và từ đây hằng đi theo bước chân Ngài. Và luôn trung kiên, vượt qua gian nan trong niềm phó thác (bao gian nan vẫn luôn vững vàng).
Imprimatur: 07-3-2026, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.