Thánh Ca Phụng Vụ - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ABC |
||
♦ Nhập lễ
|
Tv 32,11.19
|
|
Kim Long
|
||
Hoàng Đan
|
||
Trần Văn Huyến
|
||
Xuân Thảo
|
||
Giang Ân
|
||
Mi Trầm
|
||
♦ Đáp Ca
|
Năm A: Tv 102,1-2.3-4.6-7.8 & 10 (Đ. c.17)
|
|
Bạch Vân
|
||
Đỗ Vy Hạ
|
||
Hoàng Đan
|
||
Huy Hoàng
|
||
Kim Long
|
||
Mi Giáng
|
||
Mi Trầm
|
||
Mi Trầm
|
||
Ngọc Cẩn
|
||
Thanh Lâm
|
||
Thái Nguyên
|
||
Năm B: Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3)
|
||
Kim Long
|
||
Huy Hoàng
|
||
Thái Nguyên
|
||
Thanh Lâm
|
||
Năm C: 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c1)
|
||
Đỗ Vy Hạ
|
||
Huy Hoàng
|
||
Kim Long
|
||
Kim Long
|
||
La Thập Tự
|
||
Mi Giáng
|
||
Ngọc Cẩn
|
||
Thanh Lâm
|
||
Xuân Thảo
|
||
♦ Tung hô Tin Mừng
|
Năm A: Mt 11,29ab; Năm B: 1 Ga 4,10b; Năm C: Ga 10,14
|
|
Đỗ Vy Hạ
|
||
Tung hô Tin Mừng Lễ Thánh Tâm A (hoặc năm B,C) |
Xuân Hoàng
|
|
Xuân Hoàng
|
||
Xuân Hoàng
|
||
Tung hô Tin Mừng Lễ Thánh Tâm A (hoặc năm B,C) |
Xuân Thảo
|
|
♦ Ca Tiến lễ
|
Tv 68,21 (GR 386)
|
|
Anphong Hoan
|
||
Hoài Bắc
|
||
Nguyễn Duy
|
||
♦ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
|
Ga 7,37-38 | Ga 19,34
|
|
Kim Long
|
||
Giang Tâm
|
||
Giang Tâm
|
||
Ngọc Cẩn
|
||
Hoàng Diệp
|
||
Hoàng Diêp
|
||
Ánh Đăng
|
||
Ngọc Linh
|
||
Hãy đến với Ta (Năm A) |
La Thập Tự
|
|
Tình yêu của Ngài (Năm B) |
La Thập Tự
|
|
La Thập Tự
|
||
Huy Hoàng
|
||
?
|
||
Phanxicô
|
||
Xuân Thảo
|
||
Huy Hoàng
|
||
Giang Ân
|
||
Hoàng Luật
|
||
Nguyễn Hèn Mọn
|
||
M. Tigon
|
||
Bạch Vân
|
||
Huy Hoàng
|
||
Nguyễn Hèn Mọn
|
||
Vinam
|
||
Nguyễn Khắc Tuần
|
||
Phanxicô
|
||
Nguyễn Duy
|
||
Hải Nguyễn/TD
|
||
Hiền Hoà
|
||
♦ Tạ lễ
|
Huyền Linh
|
|
Hải Nguyễn
|
||
Hoài Đức
|
||
Cầu cho Linh mục
|
Anh Tuấn
|
|
Bạch Vân
|
||
Bạch Vân
|
||
Trầm Hương
|
||
La Thập Tự
|
||
➤Xem thêm
|
||
Ca nhập lễ
Tv 32,11.19
Đời nọ tới đời kia,
Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng
ý định cứu dân Người khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Ca dâng lễ
Tv 68,21
Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời.
Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
luống công chờ, không được một ai ;
đợi người an ủi đôi lời,
trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu !
Ca hiệp lễ
1. Ga 7,37-38
Chúa nói : “Ai khát, hãy đến với tôi,
ai tin vào tôi, hãy đến mà uống.
Từ lòng người ấy sẽ chảy ra
những dòng nước đem lại sự sống.”
2. Ga 19,34
Một người lính cầm giáo
đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-su,
tức thì máu cùng nước chảy ra.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
