CA NGỢI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2 – Giang Tâm

1. (Ôi) Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng cho Trái Tim Chúa (Thánh Trái Tim Chúa) linh hồn và thân xác con, (hết tất cả) mọi việc con làm, (cùng) mọi điều con nói, (với) mọi tư tưởng con nghĩ suy, và mọi sự khó nhọc (của) trót cả cuộc đời con. (Chúa ơi) Con muốn sống vì Chúa mà thôi, cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa nhân lành. Xin Chúa sống trong con (Ngài ơi), và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ (trót đời sống con). 
ĐK: Hỡi nào khắp tứ phương thiên hạ cất tiếng ca tung hô rằng: (Nào) Hãy kính mến, (nào) hãy tôn vinh, (nào) hãy ca khen, (nào) hãy chúc tụng rất Thánh Trái Tim hiển vinh Đức Chúa Giê-su (Ki-tô ở mọi) đến muôn đời. A-men A-men A-men. 
2. (Ôi) Lạy Chúa Giê-su, con xin suy tôn Trái Tim Chúa (Thánh Trái Tim Chúa) Chúa thật là Vua các vua (Đấng chí linh) hiển trị muôn đời, (và) là Chúa các chúa (với) quyền lực tối cao chí tôn, trọn vẹn cả vũ trụ (này) mãi mãi thuộc về Chúa (Chúa ơi). Ôi Đấng Cứu Độ rất từ nhân, chúng con khiêm cung tôn vinh hiến dâng Chúa xác hồn. Nguyện thắp sáng tim con (lạnh khổ) bằng lửa yêu mến từ Trái Tim Chúa dịu dàng (tình chứa chan).
 Imprimatur: 10-12-2025, +Gm. Giuse Đỗ Quang Khang, GP. Bắc Ninh.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay