ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ.
Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, tâm hồn của tôi Người lo bồi dưỡng.
2. Dẫu tôi phải đi qua vực sâu tối tăm, tôi chẳng lo mắc nạn vì Người luôn ở bên.
Điều an ủi tôi bao ngày tháng của đời tôi, chính là cây roi và cây gậy của Chúa.
3. Chúa thương cho tôi dự phần mâm cỗ ngon, ngay ở trước những kẻ thù nghịch của đời tôi.
Người thương xức cho trên đầu tôi nức dầu thơm, ly rượu của tôi Người rót tràn ứ.
4. Biết bao hồng ân với lòng từ nhân thiết tha, theo tôi suốt cuộc đời vì Người năng bảo dưỡng.
Ở trong thánh cung bên cạnh ngai Chúa hằng sống, tôi được định cư thời gian dài lâu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Ta là Mục Tử tốt lành,
Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 06-12-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
Imprimatur: 06-12-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
