ĐK: Đời nọ, tới đời kia, Thánh Tâm vẫn hằng nuôi dưỡng, Ý định cứu dân Người khỏi tay, khỏi tay thần chết, nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
1. Thánh Tâm Chúa Giê-su đã bị đâm thâu. Mở ra nguồn hồng ân, nguồn ơn cứu độ. Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa nuôi dưỡng, Ý định cứu dân Người khỏi tay thần chết, nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
2. Thánh Tâm Chúa Giê-su suối ngọt ơn thiêng. Đến đây mà hưởng nếm, tình yêu Chúa Trời.
Imprimatur: 13-10-2022, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.