VỀ BÊN LÒNG CHÚA – Hải Nguyễn, Thiên Duyên

1. Này ai nặng gánh chất ngất oằn vai giữa đời, này ai gục ngã khốn khó buồn đau kiếp người. Về bên lòng Chúa yêu thương ấm áp khôn vơi, xua tan băng giá tim côi, lo âu xin gởi hết cho Người. 
ĐK: Lạy Chúa cho con mang ách của Ngài, lạy Chúa cho con học biết với Ngài. Vì ách của Chúa êm ái dịu dàng, và gánh của Chúa nhẹ nhàng, Chúa trong hồn con, con mãi luôn bình an. 
2. Đời con sầu đắng, nước mắt trào trong tiếng cười, trần gian nghiệt ngã, đau thương làm con rã rời. Về bên lòng Chúa xin dâng quá khứ tương lai, lo toan lao khó hôm mai, an vui trong tình Chúa muôn đời. 
3. Hãy đến cùng Chúa, hỡi những người đang khó nhọc, hãy đến cùng Chúa hỡi những người mang gánh nặng. Học theo cùng Chúa, yêu thương khiêm tốn dịu dàng, tin yêu phó thác tâm can, mai sau quê trời hưởng thanh nhàn. 
 Imprimatur: 12-3-2019, +Gm. Giuse Nguyễn Tấn Tước, GP. Phú Cường.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay