THÁNH VỊNH 99 (CN11TNA) – Huy Hoàng

ĐK: Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 
1. Hỡi toàn thể địa cầu, nào tung hô Chúa, phụng sự Chúa với niềm hỷ hoan. Hãy vào trước nhan Người giữa ngàn tiếng reo hò. 
2. Hãy nhận Chúa chính là, là Thượng Đế. Ngài là Đấng tác thành nên ta. Ta là dân của Người, chiên Người mãi giữ gìn. 
3. Chúa là Chúa nhân hậu, tình Người bao la. Vạn vạn kiếp Chúa trọn tình thương. Qua vạn thuở muôn đời, Chúa còn mãi luôn tín thành. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 24-01-2003, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nho, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay