THÁNH VỊNH 99 (CN11TNA) – Bùi Ninh

ĐK: Ta là dân của Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Ta là dân của Người, là đoàn chiên Chúa dưỡng nuôi.
1. Nào toàn thể địa cầu hãy tung hô mừng Chúa, hãy tung hô mừng Chúa. Hãy tôn thờ Người với niềm vui mừng, vào trước thánh nhan trong tiếng hò reo. 
2. Nào thành kính tin nhận: Đấng uy linh là Chúa, Đấng công minh là Chúa. Trót thân ta được chính Người tác thành, là dân Chúa nuôi như dưỡng đoàn chiên. 
3. Người là Đấng nhân hậu vẫn yêu thương trọn nghĩa, mãi muôn năm từ ái. Tới muôn thế hệ vẫn hằng tín thành, và luôn trước sau thương xót trọn danh. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, Lời Chúa chính là thần trí và là sự sống. Chúa mới có những lời ban sự sống muôn đời. 
 Imprimatur: 04-11-2009, +Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm, GP. Bùi Chu.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay