ĐK: Tôi tin vững vàng được thấy ân lộc Chúa ban trong nơi dành cho kẻ sống.
1. Chúa là Đấng cứu độ tôi sợ chi ai. Chúa là thành bảo vệ, tôi sợ gì ai.
2. Có điều tôi khẩn cầu ở đền thánh Chúa, sẽ được nhìn thánh điện chiêm ngưỡng nhan Chúa.
3. Chúa hằng nghe tiếng cầu, xin Ngài nghe con. mãi một đời kiếm tìm xin đừng ẩn giấu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: Ý của Chúa Cha là sự gì Người ban cho Ta, Ta chẳng để hư mất. Nhưng ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
