ĐK: Con chỉ ước mơ, ước mơ một điều, Con chỉ ước mơ, ước mơ một điều là được vui sống trong nhà Ngài trọn đời con. Mong được ngắm xem Thánh Nhan dịu hiền, Mong được ngắm xem Thánh Nhan dịu hiền và phục vụ Chúa trong Nhà Ngài ngày đêm.
1. Được sống một ngày trong nhà Chúa Trời, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi khác, được hưởng no say Thánh Nhan Ngài, hạnh phúc an vui ôi tuyệt vời. Chính Chúa là nguồn hoan lạc đời con.
2. Kìa đám nai con lưu lạc sa mạc, đói khát mơ về đồng cỏ tươi mát, dòng suối quanh co ôm chân đồi, cỏ biếc xanh non ngát chân trời. Đây chốn tiên bồng, hãy lại dừng chân.
3. Ngài chở che con trong nhà của Ngài. Dưới mái Thánh Đài Ngài giữ gìn con. Lòng trí hân hoan con dâng về này lễ tin yêu, lễ tôn thờ. Xin suốt một đời ca ngợi chẳng nguôi.
4. Hãy dẫn con đi trên đường của Ngài. Hãy dắt con vào đường lối đẹp tươi. Ngày tháng trôi qua con vẫn chờ Tình Chúa thương yêu ôi vô bờ. Nguyện sống can trường vững niềm cậy trông.
Imprimatur: 05-6-2009, +Gm. Đaminh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc.