CUNG ĐIỆN NGÀI KHẢ ÁI (Tv 83) – Kim Long

ĐK: Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện Ngài, Hồn con mong ước tới tiêu hao được bước tới tiền đình nhà Chúa. Đây thân con cùng cả tấc dạ rộn rã reo mừng hướng lên Ngài lạy Chúa Trời hằng sống. 
1. Ngay chim sẻ còn tìm ra mái ấm, cánh nhạn kia còn làm tổ đặt con. Bên bàn thờ Chúa lạy Chúa thiên binh, Ngài là Vua, là Chúa con thờ. 
2. Bao vinh dự được ngụ trong cung thánh, cất lời ca tụng mừng Chúa rền vang. Tin nhận ở Chúa là sức oai phong, mộng hành hương ủ ấp bên lòng.  
3. Qua hoang địa, trào vọt ra khe suối, khiến đổ mưa tràn trề những hồng ân. Băng đồi vượt suối về núi Si-on, họ mừng vui diện kiến Chúa Trời. 
4. Xin thương nhận từng lời con kêu khấn, Chúa quyền linh xin nghe tiếng nài van. Ôi lạy Thiên Chúa là thuẫn khiên con, hãy nhìn coi người Chúa xức dầu. 
5. Cho con được ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn trong dinh lũ tàn hung. Một ngày được sống ở thánh cung thôi, ngàn ngày nơi nào khác đâu bằng.
6. Ban ân huệ và hiển vinh khôn sánh, Chúa thực như Vầng Hồng mãi rạng soi. Ai người ngay chính Ngài chở che luôn, và chẳng khi từ chối ơn lành. 
 Imprimatur: 30-11-1986, +Anrê Nguyễn Văn Nam - Giám mục Mỹ Tho.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay