Menu


THÁNH VỊNH 121 (Hiệp Nhất) - Kim Long

Đáp: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 
1. Vui thay khi thiên hạ bảo tôi: Chúng ta lên đền thờ Chúa. 
Giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. 
2. Giê-ru-sa-lem được dựng xây khác chi đô thành kiên cố. 
Và bao nhiêu chi con dân Chúa trẩy hội đền tuôn đổ về đây. 
3. Con dân theo như luật truyền xưa, tiến lên xưng tụng Thiên Chúa. 
Tại đây xây vương cung Đa-vít, cũng cho đặt ngai xét xử dân. 
4. Xin cho Gia-liêm được bình an, chúc cho thân bằng hưng thái. 
Cầu bao dinh cơ luôn yên cố, cả trong ngoài đây đó bình an. 
5. Tôi xin cho đô thành lạc an, bởi yêu bạn bè thân hữu. 
Và yêu nơi cung lâu Thiên Chúa. Hỡi đô thành, tôi chúc bình an. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chỉ có một Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa,
một Thiên Chúa là Cha. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)