CHÍNH CHÚA LÀ MỤC TỬ – Ngọc Linh

ĐK: Chúa chính là mục tử nhân lành, dẫn đàn chiên trên đồng cỏ xanh. Chúa chính là mục tử nhân lành, dẫn đàn chiên tôi dòng suối mát. Hãy lắng nghe tiếng gọi của Thầy Chí Thánh. Hãy bước theo con đường mục tử Giê-su. Con đường dẫn tới Thập Giá Tình Yêu. Con đường dâng hiến nhiệm mầu huyền siêu. Chúa chính là mục tử nhân hiền, đã hy sinh chết cho đàn chiên. 
1. Xin cho con can trường theo tiếng gọi, đi loan Tin Mừng đến khắp cả mọi phương. Để đáp lại lòng Chúa yêu thương đã chết cho con, cho con được sống. Xin cho con nhiệt thành làm tông đồ đi loan Tin Mừng sự sống cho trần gian. Để muôn người nhận biết danh Cha, thế giới hoan ca hạnh phúc nở hoa. 
2. Xin cho con một đời làm môn đệ đi gieo an bình gieo tiếng ca niềm tin. Để Nước Trời rộng mở mọi nơi nước mắt thôi rơi tin vui ngày mới. Xin cho con một đời ở trong Ngài yêu thương dâng đầy tình mến luôn nồng say. Đời hiến trọn vì Chúa quên thân đến với tha nhân bằng cả nhiệt tâm.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay