ĐK: Đoàn con hân hoan vui mừng, cùng nhau hát câu chúc tụng cảm tạ Chúa vì Người đã hoán cải Phao-lô. Từ kẻ đang say sưa bách đạo, thành người luôn hăm hở lên đường đi khắp muôn phương, rao truyền danh Chúa Ki-tô.
1. Khi ông Phao-lô đang bừng sáng sát khí lên đường bách hại đạo thánh Chúa Ki-tô.
Chợt một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt ông. Đôi mắt mù loà, tâm hồn băng giá khi bị Chúa đánh bại.
2. Khi ông Phao-lô quay trở về với Chúa, ông vội lên đường, lòng hớn hở reo vui.
Truyền đạt đạo thánh cho mọi người khắp nơi, không chút bồi hồi khi bị vu khống, hay ngàn nỗi khốn cùng.
3. Ai đang đau thương muôn dặm trường khốn khó, hãy mau ngước nhìn vào gương thánh Phao-lô.
Cậy vào lòng Chúa can trường không đắn đo; bao nỗi gian nan có Ngài nâng đỡ ta nào phải khiếp gì.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Chúa Hoán Cải Phaolô
Chúa Hoán Cải Phaolô ***
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.