1. Bước chân con mệt mỏi rã rời, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đường đời con rảo bước đơn côi, đâu ai cùng đồng hành đi tới. Mong trở về bên Chúa thôi, được Ngài ủi an đôi lời; Được Ngài cho nghỉ ngơi, cuộc đời con hạnh phúc khôn vơi.
ĐK: Xin cho con được nghỉ ngơi bên Chúa mãi muôn đời. Xin cho con hằng thuỷ chung theo Ngài khắp phương trời. Môi con luôn thắm tươi nụ cười, hân hoan dâng Chúa muôn ngàn lời, ngợi khen tình Ngài cao hơn núi, rộng lớn hơn biển khơi.
2. Nỗi ưu tư tràn ngập cõi lòng, đục trong kiếp sống trần ai. Miệt mài mang nặng gánh đôi vai, nên tâm hồn nào đâu thư thái. Nay bỏ lại bao gánh lo, trở về tựa nương nơi Ngài. Nguyện Ngài soi bước con, đường con đi vững chí an lòng.
3. Tháng năm qua miệt mài kiếm tìm, hằng mong thấy Chúa tình yêu. Lòng này ôi lạnh giá cô liêu, sao đi tìm mà không thấy Chúa? Nhưng Ngài hằng ở với con, hiện diện trong trí tâm con. Ngài ở đây đã lâu, mà này con tìm kiếm nơi đâu.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Nghỉ Ngơi Bên Chúa
Nghỉ Ngơi Bên Chúa ***
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.