1. Ôi Chúa Giê-su hồn con vui sướng quá vì nay được rước Chúa.
Chúa ngự vào lòng cho đàn tơ vang cung cho nắng mai thêm hồng.
ĐK: Ôi Giê-su, Tình yêu bát ngát biển khơi con xin gắn bó một đời.
Dù rồi đây đau thương có đến ngay con đây vẫn yêu Ngài.
2. Ôi Chúa Giê-su giờ con xin dâng lên lời ca bao trìu mến.
Chúa thương chấp nhận cho đời con vui thêm trong phút giây êm đềm.
3. Ôi Chúa Giê-su nguyện ban ơn trung kiên để con luôn sốt mến.
Chúa thương nhận lời cho hồn con vui tươi như cánh chim tung trời.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Ôi Chúa Giêsu
Ôi Chúa Giêsu ***
Imprimatur: 28.08.2005 - GP. Xuân Lộc.
Imprimatur: 28.08.2005 - GP. Xuân Lộc.