1. Con xin tri ân lòng thương xót Chúa, vì Ngài hằng khoan dung tha thứ. Con xin hoan ca tình thương của Ngài, vì Ngài hằng yêu con thiết tha. Dẫu tình đời cách xa, mà tình Chúa vẫn đậm đà, dẫu ngàn đời đã qua, mà tình Chúa chẳng phôi pha.
ĐK: Con xin tri ân lòng Thương Xót Chúa, một tình thương bao la trọng đại. Ngài xuống thế vì yêu thương, Ngài hiến tế vì yêu thương. Con xin tôn vinh lòng Thương Xót Chúa, từ giờ đây cho đến trọn đời. Đời con mãi vọng ngân tình yêu Chúa từ nhân.
2. Nay tâm tư con mừng vui khôn xiết vì tình ngài bao la tha thiết. Cho con no say Mình Máu của Ngài để cuộc đời con không úa phai. Suốt cuộc đời của con được Ngài dẫn lối đưa đường. Những tội tình trót vương được Ngài tha thứ xót thương.
3. Con xin ra đi để làm đuốc sáng, rọi vào đời xua tan tăm tối. Con xin đi gieo hạnh phúc cho đời, để cuộc đời an vui thắm tươi. Quyết trọn đời chẳng vơi tình nồng mến Chúa yêu người. Quyết hoà nhập khắp nơi gầy dựng Nước Chúa sáng tươi.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Con Xin Tri Ân
Con Xin Tri Ân ***
Imprimatur: 26-01-2016, Giáo Phận Xuân Lộc.
Imprimatur: 26-01-2016, Giáo Phận Xuân Lộc.