Lạy Chúa, khi đến với Ngài con tháo cởi đôi giày ra: là những tham vọng đầy ắp trong lòng con: cởi bỏ đồng hồ là thời khoá biểu của con: con đóng lại cây bút con hằng yêu thích: là các quan điểm là ý nghĩ của con; bỏ chìa khoá xuống là sự an toàn của con. để được một mình, ở một mình với Ngài mà thôi. Lạy thiên Chúa duy nhất và chân thật, khi được ở với Ngài bên Ngài con sẽ xỏ giầy vào chân: để bước theo đường, đường Chúa đã vạch ra; chạy theo đồng hồ là thời khoá biểu của Chúa; Con sẽ mở cây bút con từng yêu thích: để viết những gì là ý nghĩ cúa Ngài; cầm chìa khoá để mở cánh cửa của Chúa, để được trọn đời, trọn đời ở bên Ngài mà thôi.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Đến Với Chúa
Đến Với Chúa ***
Imprimatur: 24-7-2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.
Imprimatur: 24-7-2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.