KHI SUY TƯỞNG – Ngọc Cẩn

1. Khi suy tưởng về Chúa, là lúc sống trong thiên đàng. Khi cầu nguyện với Người, là lúc sống trong tình yêu. Khi suy tưởng về Chúa, là lúc sống bên cạnh Chúa. Khi tưởng nhớ đến Người, là lúc dạt dào yêu thương. 
ĐK: Tôi sống nhưng không phải là tôi sống; mà là chính Chúa Ki-tô, Người sống trong tôi. 
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống; mà là chính Chúa Ki-tô, Người sống trong tôi. 
2. Khi suy tưởng về Chúa, là tâm trí con hoan lạc. Khi cầu nguyện với Người, là lúc Chúa ban bình an. Khi suy tưởng về Chúa, là múc suối thiêng tràn tuôn. Khi tưởng nhớ đến Người, gặp gỡ mạch nguồn yêu thương. 
3. Khi suy tưởng về Chúa, lòng con ngất ngây hoan lạc. Khi cầu nguyện với Người, thời gian như mãi ngừng trôi. Khi suy tưởng về Chúa, hồn con no thỏa hồng ân. Xin hãy giữ con chặt, ngoài Chúa chẳng còn đâu hơn.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 07-02-2025, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay