BÁNH TÌNH YÊU – Mai Nguyên Vũ

ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là bánh ban xuống bởi trời, là bánh ban xuống cho đời, ban xuống cho mọi người. Ai ăn Ta sẽ khỏi đói. Và ai uống Ta sẽ khỏi khát, nhưng được sống muôn đời mà được sống muôn (i) đời. 
1. Tình Yêu nào cao hơn là hiến ban thân mình, làm lễ vật hy sinh, nuôi dưỡng muôn linh hồn. Xin quì gối, xin nghiêng mình thờ lạy Chúa nguồn Tình yêu trong bí tích Tình Yêu, nương thân trong bí tích Tình Yêu. 
2. Tình Yêu là trao ban, là khát mong nên một. Và Chúa Trời cao sang nên bánh ăn sẵn sàng tan hoà khắp thân con người, để nên sức mạnh vô biên, lướt thắng muôn tội khiên, ban ơn cho những ai thành tin. 
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 05-6-2009, +Gm. Đaminh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay