Mở đầu: Hãy xin thì sẽ được. Hãy tìm thì sẽ thấy. Hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.
Hãy xin thì sẽ được. Hãy tìm thì sẽ thấy. Hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.
ĐK: Chúa là cội nguồn của muôn phúc lành. Ngài luôn hiểu thấu nỗi lòng của chúng con.
Chúa luôn khoan dung và bao nhẫn nại. Ngài luôn cứu giúp phù trợ chúng con.
1. Hãy vững tin và hy vọng nơi tình thương Chúa. Hãy an lòng và trông cậy lòng Chúa xót thương.
Chúa nhân hậu và trung thành với Lời Chúa hứa, sẽ ban tặng điều tốt lành lòng Chúa ước mong.
2. Hãy kiên trì, đừng mỏi mệt khi cầu xin Chúa. Với phẩm hạnh, tình yêu này mà Chúa đã ban.
Ngẩng cao đầu và đón nhận với đời diễm phúc. Chúa dịu dàng hằng vỗ về nhìn đến ủi an.
3. Hãy nguyện cầu với tất cả tấm lòng khiêm tốn. Hãy tha nợ cho những người còn nợ bấy lâu.
Sống quảng đại, lòng hướng thiện tâm hồn nên mới. Chúa nhân hậu Ngài lấp đầy mọi nỗi khát khao.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.
