ĐK: Trời mây rỡ ràng đầy hào quang tươi sáng Nhan Thánh như vầng thái dương Nhan Thánh chói lọi huy hoàng. Trời cao phán rằng: Này là Con yêu dấu Thiên Chúa mến chuộng biết bao Thiên Chúa vui lòng mọi điều.
1. Cùng Chúa lên đỉnh núi thấy vinh quang của Ngài dọn lòng mai ta xuống núi vâng nghe Chúa ban Lời.
2. Cùng Chúa lên đỉnh núi ngắm Nhan Ngài sáng ngời dọi lòng con luôn tươi mới hăng say bước trên đời.
3. Cùng Chúa lên đỉnh núi biết vinh quang nước trời thì vượt gian nan vươn tới mai sau sống bên Ngài.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 07-11-2009, +GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
