1. Lời Chúa là ánh sáng chiếu soi nơi trần gian, là bầu trời rạng đông xoá tan đi màn đêm. Ai nghe Lời Chúa dạy và tâm tư vững tin, sẽ bước trên đường quang minh, được Chúa quan tâm giữ gìn.
ĐK: Lời Chúa là lời yêu thương. Giờ con ghi khắc trong lòng cho đến trọn đời. Lời Chúa dạt dào nguồn thơ, nay con mơ ước dệt thành bài tình ca.
2. Lời Chúa là sức sống giữa nơi đang sầu thương. Lời Ngài là thần lương dưỡng nuôi ai tựa nương. Ai chân thành hưởng dùng cùng chung nhau sớt chia, sẽ thấy trong lòng mê say, hạnh phúc luôn luôn dư đầy.
3. Lời Chúa là hạnh phúc giữa nơi đang lầm than, là nguồn mạch yêu thương chứa chan ơn bình an. Ai vâng Lời Chúa dạy và siêng năng gẫm suy, sẽ thấy tâm hồn hân hoan và thấy vinh quang Thiên Đàng.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 10-8-2005 - Giáo phận Xuân Lộc.
