THÁNH VỊNH 112 (CN25TNC) – Mi Trầm

ĐK: Hãy ca ngợi Chúa, Đấng cất nhắc người nghèo khó. 
1. Hỡi các tôi tớ Chúa, hãy ca ngợi hãy ca ngợi danh Chúa. 
Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. 
2. Chúa siêu việt trên hết mọi dân và vinh quang Ngài vượt trên các tầng trời. 
Nào ai được như Chúa, Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên nơi cao thẳm đoái xem khắp cả đất trời. 
3. Ngài nâng kẻ mọn hèn lên từ bụi đất. Và cất nhắc người nghèo khó khỏi chỗ phân nhơ. 
Để cho họ ngồi chung với bậc quyền quí của dân Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Chúa Giê-su Ki-tô mặc dù giàu sang. Người đã nên nghèo khó vì anh em, để anh em nên giàu có.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay