ĐK: Phúc thay dân tộc Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp riêng.
1. Người hiền đức hãy reo hò mừng Chúa, kẻ lòng ngay nào cất tiếng ngợi khen.
Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người gieo muôn tiếng đàn sắt.
2. Người đưa mắt dõi theo người thờ Chúa nhìn xem ai cậy trông Chúa tình thương,
hầu cứu thoát khỏi thần chết hãi hùng, sống bần hàn Người nuôi dưỡng chở che.
3. Hồn con đây vẫn đêm ngày mong Chúa Người là Đấng hằng phù giúp chở che.
Tình thương Chúa xin đổ xuống dạt dào, tin tưởng Người lòng chan chứa cậy trông.
4. Vì Thiên Chúa Đấng nhân hậu chân chính, Người yêu thích điều công chính thẳng ngay.
Tình thương Chúa chan hoà khắp địa cầu, phán một lời muôn tinh tú tạo nên.
5. Từ trời cao Chúa trông nhìn nhân thế, từ thiên cung Người dõi mắt nhìn xem.
Người thông suốt tâm hồn hết mọi người, ý định Người luôn vững chắc ngàn nơi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Thầy là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
