ĐK: Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, linh hồn con đã khát khao Ngài.
1. Lạy Thiên Chúa là Chúa con thờ, từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khao khát Chúa, tấm thân con mỏi mòn đợi trông.
2. Này con đến chiêm ngắm thánh điện, để nhìn thấy uy lực vinh quang.
Ân tình Chúa chuộng hơn mạng sống, lưỡi môi con tán tụng ngợi khen.
3. Trọn đời con xin chúc tụng Người, và giơ tay khẩn cầu danh Chúa.
Linh hồn con được luôn no thoả, lưỡi môi con dâng lời ngợi ca.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Hỡi Ma-ri-a, hãy nói cho chúng tôi biết bà đã thấy gì trên đường.
Tôi đã thấy mộ Đức Ki-tô hằng sống và vinh quang của Đấng sống lại.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
