ĐK: Chúa hiển trị, Chúa là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.
1. Chúa là Vua hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, trùng khơi và hải đảo lên tiếng reo hò mừng vui. Mây khói và sương mù bao tỏa chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu.
2. Núi non đã vỡ tan trước mặt của Thiên Chúa, là Chúa Tể trời đất, Danh Thánh cao vượt ngàn mây. Chín cõi trời cao vời loan truyền công minh Chúa ta, chư dân được tỏ tường sự hiển vinh của Chúa.
3. Chúa là Đấng cao trọng trên toàn thể cõi đất, Ngài cao vượt trên hết vua chúa thiên hạ trần gian. Ngài rất đỗi siêu phàm trên cả thế nhân, không vua nào sánh được cùng quyền năng Thiên Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 06-12-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
