ĐK: Chúa hiển trị, Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.
1. Chúa hiển trị trái đất hãy reo mừng, muôn hải đảo hãy hân hoan.
Mây mù và bóng tối bao quanh Ngài, công bình và chính trực là bệ kê ngai báu.
2. Núi non chảy ra như sáp trước nhan Chúa, trước nhan Chúa Cả địa cầu.
Các tầng trời loan truyền đức công chính của Chúa, mọi dân tộc sẽ thấy vinh quang Người.
3. Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất. Ngài trổi vượt trên hết thảy chư thần.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta. Các ngươi hãy nghe lời Người. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.
