TIẾNG GÕ CỬA – Giang Ân

1. Tiếng gõ cửa ngoài hiên, phút đợi chờ triền miên, cơn gió thoảng qua đây, là Chúa đấy! 
Phải Chúa không?! Chúa gõ cửa và Chúa đợi chờ, con mở cửa trái tim. 
ĐK: Xin cho con biết mở cửa cho Chúa. Xin cho con biết mở cửa trái tim. 
Mở cửa tâm hồn, để Chúa ngự vào, ở với con, ở với con. Xin cho con biết tìm về tha thứ. 
Xin cho con biết rộng lượng thứ tha. Để sống an hoà, để sống yêu thương, để biết cho đi thật lòng.
 2. Đã nhiều lần đời con, thấy được Ngài chờ con, nơi phố nhỏ xôn xao, là Chúa đấy! 
Phải Chúa không?! Chúa mệt nhoài nằm bên vệ đường, mong được người đoái thương. 
3. Ngước nhìn về trời cao, sẽ tự hỏi tại sao, Thiên Chúa lại yêu con, phận yếu đuối! 
Đời mong manh! Thế mà Ngài lại chết vì con, trên thập tự vút cao. 
4. Hãy trả lời con đi, có phải là từ khi, con mới được sinh ra, thì Chúa đã, gọi tên con! 
Chúa mỏi mòn chờ con từng ngày, đáp lại lời dấu yêu.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 01.08.2017, +Gm. Giuse Trần Xuân Tiếu, GP. Long Xuyên.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay