ĐK: Niềm hoan lạc độc nhất đời con là được ca khen Chúa, được hiến dâng và được sống trong Ngài.
1. Sống trong tình yêu Chúa vui sướng thay! Lắng nghe từng Lời Chúa, êm đềm thay.
2. Sống trong hồng ân Chúa vinh phúc thay! Kết hiệp cùng Mình Chúa, ngọt ngào thay.
3. Sống an hoà cùng Chúa trong mến tin, Phút êm đềm khắng khít tỏ niềm riêng.
4. Sống trông cậy phó thác không lắng lo. Chúa quan phòng gìn giữ, che chở cho.
5. Sống hy vọng nơi Chúa: Vua Hiển Vinh, Ngóng trông ngày mai đến: Phúc Trường Sinh.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 07-11-2009, +GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
