TÁM MỐI PHÚC THẬT – Hải Nguyễn

1. Thật phúc thay những tâm hồn luôn khó nghèo, vì được Nước Trời sẽ riêng dành cho người ấy. Thật phúc thay cho những người ngay lành, sẽ được đất hứa làm cơ nghiệp riêng mình. 
ĐK: Hãy mừng vui lên vì tình thương Chúa luôn bao la, dành cho những ai vì danh Chúa phải chịu hàm oan. Phúc lộc Nước Trời đổ chan hoà, xuống trên những người bị vu khống, cội nguồn vinh phúc tám điều Chúa truyền ban. 
2. Thật phúc thay những tâm hồn luôn khổ sầu, vì họ sẽ được Chúa thương tình và ủi an. Thật phúc thay ai khát vọng chính trực, sẽ được no thoả điều chính trung công bình. 
3. Thật phúc thay những ai hằng thương xót người, sẽ được Chúa Trời đoái thương và luôn chăm sóc. Thật phúc thay ai có lòng trong sạch, sẽ được ưu ái diện kiến Vua muôn loài. 
4. Thật phúc thay những ai dựng xây an bình, vì họ sẽ được Chúa cho làm con Thiên Chúa. Thật phúc thay ai mãi bị bách hại, phần thưởng vinh quang là Nước Cha trên trời.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-5-2007, +Gm. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay