ĐK: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Người.
1. Muôn loài Chúa đã dựng nên phải dâng Chúa muôn lời tán tạ.
Kẻ trung hiếu hãy chúc vinh Người và xưng tụng Chúa uy quyền nước Chúa hiển vinh.
2. Cho gian trần thấy hết kỳ công thật rực rỡ oai hùng vĩ đại.
Triều đại Chúa trường cửu muôn đời và vương triều mãi chẳng phai thiên thu vững bền.
3. Lối đường Chúa rất thẳng ngay, việc của Chúa yêu thương chất đầy.
Người gần gũi kẻ kêu cầu Người và bênh vực với những ai van xin thành tầm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Lạy Thầy: Thầy là Con Thiên Chúa là Chúa Is-ra-el, là Chúa Is-ra-el.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
