CẢM TẠ ƠN CHÚA (CN28TNC) – Huy Hoàng

1. Mười người phong cùi, khổ đau, mọi người xa tránh. Kêu cầu khấn xin, được Chúa thương chữa cho lành. Nhưng chỉ một người trở lại để tạ ơn Chúa. Ôi người trần thế, mong manh bạc nghĩa vô tình. 
ĐK: Bao nhiêu ơn lành, suốt đời, con được nhận lãnh, sao không trở lại dâng lời tạ ơn Thiên Chúa? Tình Ngài thương con bao la hơn trời biển rộng. Trọn đời con xin kính dâng muôn lời cảm tạ. 
2. Từng ngày giữa đời ngàn ơn Ngài thương ban xuống. Con hưởng phúc ân, mà quên do Chúa ban tặng. Con đã không còn tâm tình của người con Chúa. Cảm tạ ơn Chúa thương ban hồng phúc muôn vàn.
3. Miệt mài đi tìm của ăn và lo thức uống, như là chính con tự lo, do bởi con người. Con đã quên rằng, mưu sự bởi người trần thế, nhưng được thành công, do Trời, chẳng phải do người. 
4. Mọi sự trong đời tưởng như tình cờ mà đến. Nên lòng trí con buồn vui như kẻ vô thần. Tất cả chỉ là vô thường ở trong trời đất, nên hồn con mãi quay cuồng chìm giữa vô vọng.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay