A: (Lạy Chúa tốt lành) Lạy Chúa tốt lành, toàn năng, cao cả, (chỉ mình Chúa) xứng muôn lời ca, danh dự với vinh quang (muôn vinh quang). Tất cả thuộc về Ngài, lạy Đấng cực cao sang, không ai xứng kêu danh Ngài lạy Chúa. Xin ngợi khen Ngài (muôn muôn đời).
B: 1. Ngợi khen Chúa lạy Chúa con với muôn loài thọ tạo, nhất là anh Mặt Trời gọi ngày mới bừng lên. Ngài cho anh thật đẹp đẽ và sáng láng nét huy hoàng tuyệt vời, phản ánh Ngài Đấng Tối Cao tuyệt mỹ.
2. Ngợi khen Chúa lạy Chúa con với chị Trăng diệu huyền, với ngàn muôn sao trời thật ngời sáng đẹp tươi. Ngài tạo tác thật quý giá và trong sáng nét lung linh vời vợi, Ngài tác tạo trên khung trời cao thẳm.
3. Ngợi khen Chúa lạy Chúa con với anh Mây diệu kì, với anh Gió hiệp cùng anh Không Khí cần thay! Ngài cho tiết trời luân phiên vần xoay nhau cứ đổi thay nhịp nhàng, để muôn loài Chúa dưỡng nuôi gìn giữ.
4. Ngợi khen Chúa lạy Chúa con với chị Nước tuyệt vời, rất hữu ích, khiêm hạ, thật quý giá làm sao! Ngài ban cho chị trong sáng và phong nhiêu để muôn loài hưởng dùng, hỡi muôn loài hãy hát lên mừng Chúa.
5. Ngợi khen Chúa lạy Chúa con với anh Lửa rực hồng, anh rực sáng đêm trường và sưởi ấm mọi nơi. Ngài cho anh thật tuấn tú và mạnh mẽ rất trẻ trung hùng mạnh, lạy Chúa Trời kính dâng câu ngợi chúc.
6. Ngợi khen Chúa lạy Chúa con với chị Đất hiền hoà, dịu dàng như người mẹ hằng chăm sóc dưỡng nuôi. Ngài ban cho chị sinh sản mọi hoa trái rất xanh tươi đẹp ngời, muôn sắc màu cỏ cây với cầm thú.
7. Ngợi khen Chúa lạy Chúa con với chị Chết đợi chờ, chẳng trừ ai trên đời phận phải chết phù sinh. Thật không ai mà thoát khỏi được chị Chết, chỉ khốn thay người nào sắp chết mà vẫn vấn vương tội lỗi.
C: Ngợi khen Chúa lạy Chúa con vì tình yêu của Ngài, bao người đã yêu thương tha thứ, bao người đã gian khổ hy sinh (bệnh tật gian khổ vẫn trung kiên) mãi trọn niềm. Phúc thay những ai chấp nhận trong an bình mọi sự, vì Chúa sẽ ban thưởng triều thiên một ngày nao. Phúc thay những ai khi giờ chết sắp tới vẫn luôn vâng theo thánh ý Ngài (miệt mài hằng theo). Họ chẳng phải lo gì (họ sẽ chẳng phải lo gì) cái chết đời đời.
D: Nào hãy chúc tụng, ngợi khen Chúa Cao Cả, (vạn vật hỡi) mãi luôn tạ ơn, khiêm cung hãy phụng thờ (hãy phụng thờ Ngài). Hỡi toàn thể muôn loài, hãy hát mừng Thiên Chúa. Ôi bao lẫy lừng danh Ngài lạy Chúa. Xin ngợi khen Ngài (muôn muôn đời, muôn muôn đời). Hãy ngợi khen Chúa (muôn đời).
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 31-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
