1. Chuyện ngày xưa có nhà giàu kia mặc gấm vóc lụa là. Ngày ngày sung sướng người người ăn uống yến tiệc linh đình. Lại cùng có một người hành khất tên là La-da-rô. Cuộc đời nghèo khổ mình đầy ghẻ chốc kẻ khinh người chê.
ĐK: Chúng đã có Mô-sê và các tiên tri. Lời rao giảng mỗi ngày hãy nghe các ngài. Nếu không nghe Mô-sê và các tiên tri. Dù kẻ chết sống lại chúng chẳng nghe đâu.
2. Ngày qua đi anh nghèo đã chết được Thiên sứ đón chào. Này Áp-ra-ham lòng đầy hân hoan chúc mừng anh nghèo. Người giàu có rồi cũng đã chết thân thuộc đem đi chôn. Hoả ngục chào đón cực hình chờ đón ngày tháng mỏi mòn.
3. Người giàu có xin một giọt nước Áp-ra-ham chối từ. Và rồi anh xin để La-da-rô trở về thế gian. La-da-rô bảo cùng anh em đổi đời kẻo sẽ khổ. Và Áp-ra-ham thẳng thừng từ chối hãy nghe Mô-sê.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 30-6-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
