XIN GIỮ GÌN CON 1 – Phạm Liên Hùng

ĐK: Xin giữ gìn con trong tay Chúa, Chúa ơi, xin giữ gìn con trong tay Ngài, suốt đời. 
1. Chúa là gia nghiệp đời con và là chén cứu độ con. Chúa là hạnh phúc tâm hồn là nguồn sức sống tràn tuôn. 
2. Chúa đã thiết tiệc hồn con bằng Thịt Máu Đấng Tình Thương. Những kẻ bạc ác ghen hờn Người để chúng xấu hổ luôn. 
3. Chúa đã dẫn đường nẻo đi nào còn khiếp hãi sợ chi! Chúa đã chỉ lối con về đường đời hết nỗi hiểm nguy.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 28.08.2005 - GP. Xuân Lộc.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay