CA NHẬP LỄ (CN28TN) – Hải Triều

Lạy Chúa Trời ôi, nếu như Ngài chấp tội nào có ai đứng vững được chăng? 
Nhưng Chúa dủ thương luôn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. 
1. Mong đợi Chúa tôi hết lòng mong đợi. Trông cậy Chúa tôi vững vàng cậy trông. 
2. Trông cậy Chúa Is-ra-el trông cậy. Chúa từ ái Chúa một niềm từ ái.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 04.5.2009, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay