ĐỀN THỜ CHÚA – Thế Hùng

ĐK: Đền thờ Chúa là chốn linh thiêng huyền diệu. Đền thờ Chúa là chính tâm hồn ta, Đền thờ ấy là chính thân xác ta và Thánh Thần của Chúa ngự trong (chúng) chúng ta. 
1. Mỗi người hãy là viên đá thật tinh khôi. Để Thánh Thần Thiên Chúa cất nên một Đền thờ. Và đặt ta làm tư tế của Thiên Chúa tôn thờ Chúa muôn đời nhờ Giê-su Con Chúa (ơ). 
2. Tâm hồn con hằng mong mỏi và khao khát. Khao khát được đi tới ngắm khuôn viên Đền vàng. Tấm lòng con cùng thân xác hằng reo vui, hướng về Chúa nhân từ là căn nguyên sự sống (ư). 
3. Phúc thay người ở gần cung thánh của Thiên Chúa. Luôn chúc tụng Danh Chúa Đấng chí tôn nhân từ. Phúc thay người lấy Ngài làm sức mạnh bênh đỡ luôn ẩn náu trong Ngài tựa thành đô kiên vững (ư). 
4. Chúa là Chúa của muôn nước và muôn dân. Chúa chính là Thiên Chúa Đấng chúng con tôn thờ. Chim sẻ cũng tìm được chỗ đặt bầy con, bên bàn thánh của Ngài nhạn tìm nơi nương náu (ư). 
5. Phúc thay người tin tưởng nơi Chúa tể càn khôn. Luôn giữ lời Thiên Chúa gắng công nên trọn lành. Chúa ban tặng ân huệ cao quý cùng vinh quang không từ chối ơn lành dành cho ai yêu Chúa (ơ).
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 27.6.1997, +Gm. Louis Phạm Văn Nẫm, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay