ĐK: Hãy nếm thử và hãy nhìn coi nhìn coi cho biết Chúa tốt lành nhường bao! Hãy nếm thử và hãy nhìn coi nhìn coi cho biết Chúa dịu dàng nhường bao.
1. Tôi tán dương Chúa trọn đời tôi, miệng tôi hằng chúc tụng Người. Trong Thiên Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo ơi, mau hãy mừng vui.
2. Mau đến đây cất lời tạ ơn, ngợi khen cảm mến danh Người. Tôi kêu khấn Người thương đoái nhận, Người dìu tôi qua chốn lầm than.
3. Nơi Chúa là suối nguồn an vui còn ai hổ ngươi bẽ mặt. Ai kêu cứu, Người sẽ lắng nghe và đỡ nâng qua bước hiểm nguy.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 05.01.2021, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
