MUÔN DÂN ƠI (Tv 116) – Kim Long

Muôn dân ơi (Hãy ca tụng lên) các nước hỡi (nào mau cung chúc) cung chúc Chúa ta. (Vì tình Ngài yêu, Vì tình Ngài yêu ta thiết tha) Lòng tín trung Ngài (muôn đời) vững bền. Muôn dân ơi (Hãy ca tụng lên), các nước hỡi (Hãy mau cung chúc) cung chúc Chúa ta. Al-le-lu-ia. 
Sáng danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, từ ngàn xưa tới nay và muôn kiếp.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 29.4.2001, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay