1. Vui lên, vui lên hỡi khắp ngàn dân, vui lên, vui lên hỡi khắp mọi nơi. Ngôi Hai sinh ra giữa tuyết mùa Đông cho muôn dân an bình và hạnh phúc, cho muôn nơi lãnh nhận ơn cứu độ.
ĐK: Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người Chúa thương. Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người Chúa thương. Coda: A-men. Vinh danh!
2. Vinh danh, vinh danh Chúa cả tình yêu, tung hô, tung hô Chúa cả trời đất. Nay sinh ra trong muôn tiếng ngợi ca nay sinh ra cho đời đầy chan chứa, nay sinh ra cho đời luôn nở hoa.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 07-6-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
